Thánh vịnh 103
Thanh Lâm
Dùng cho ngày lễ: CTT Hiện Xuống
Imprimatur: TGP. Toronto - 10.2.2015
Lời bài hát:
Đáp: Xin sai Thánh Thần Chúa đến để Ngài canh tân bộ mặt trái đất này.
1. Linh hồn tôi ơi hãy chúc tụng Chúa đi! Lạy Thiên Chúa chính Đấng con kính tin: Ngài thật hùng vĩ, uy nghi bất phàm, Ngài mặc thiên uy oai phong lẫm liệt. Cẩm bào Ngài mang sáng rực với muôn ngàn ánh quang.
2. Nếu Ngài không thương nỡ rút lại khí thiêng, mọi sinh linh sẽ hoá thành cát tro. Vì lòng từ ái ban sinh khí vào, vạn vật trần gian lại được tác thành. Bộ mặt trái đất sẽ được thắm tô ngàn nét tươi.
3. Ước nguyện vinh quang Chúa sáng ngời khắp nơi, ngàn muôn kiếp vẫn mãi được hiển vinh. Nguyện Ngài vừa ý bao công sức Ngài, ngàn lời khen chúc mong vui ý Ngài. Vì chưng Thiên Chúa mãi là mối hoan lạc của con.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 103 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Kim Long
- Thánh vịnh 103 – Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Huy Hoàng
- Ca tiếp liên lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Huy Hoàng
- Lạy Chúa Thánh Thần – Ca tiếp liên CTT Hiện Xuống - Bùi Ninh
- Thánh vịnh 103 – Xin sai Thánh Thần (2) - Bùi Ninh