Thánh vịnh 102 – Đấng từ bi nhân hậu (1)
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: CN3CC
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Ôi lạy Thiên Chúa là Đấng từ bi nhân hậu. Lòng Ngài nhân ái vạn vật còn mãi không phai.
1. Linh hồn tôi ơi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Toàn thân tôi hỡi hãy mau chúc tụng Thánh Danh. Này hồn tôi hỡi hãy mau chúc tụng Chúa Trời. Những ơn cao vời đừng quên Ngài ban trong đời.
2. Muôn ngàn tội lỗi Chúa Trời đã tha thứ rồi. Ngài thương cứu chữa hết luôn thương tật của ngươi. Ngài đưa ngươi thoát chốn sâu trong mộ tối sầu. Chúa ban trên đầu triều thiên tình yêu nhân hậu.
3. Linh hồn tôi ơi Chúa Trời tác thành chính trực. Người bị áp bức Chúa thương bênh vực kíp ngay. Dạy Mô-sê biết bước đi trong đường lối Ngài. Ích-diên dân này được hay kỳ công tay Ngài.
4. Linh hồn tôi ơi Chúa Trời chí nhân chí lành. Ngài giàu tình thương chớ không mau giận thế nhân. Trời cao hơn đất ngất cao muôn trùng thế nào. Cũng không cao bằng tình yêu Ngài trao tôi hiền.
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 102 – Chúa Nhật 3 mùa Chay năm C - Hoàng Đan
- Thánh vịnh 102 – Hỡi hồn tôi ơi - Mi Giáng
- Thánh vịnh 102-D - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 102 – CN 3 mùa Chay C - Huy Hoàng
- Thánh vịnh 102 – CN 3 mùa Chay C - Kim Long