Thánh vịnh 1 – Tin cậy vào Chúa

Mi Giáng

Dùng cho ngày lễ: CN6TNC

Imprimatur: 06.12.2007 - Gm. Micae Hoàng Đức Oanh

Lời bài hát:

Đáp: Phúc thay người đặt niềm hy vọng vào Chúa.

1. Phúc thay người chẳng nghe theo lời bọn giả nhân, chẳng bước vào đường quân tội lỗi. Không nhập bọn với phường ngạo mạn kiêu căng, nhưng vui thỏa suốt ngày trong lề luật Chúa.

2. Ấy những người tựa như cây trồng cạnh giòng nước, cứ đúng mùa trổ sinh hoa trái. Lá cây xanh chẳng khi nào bị tàn phai, công ăn với việc làm sẽ được thành công.

3. Ác nhân bị thổi bay tơi bời tựa vỏ trấu, Chúa che chở đường đi người ngay. Lối ngay lành dẫn đưa thẳng về thiên quốc, đường nẻo kẻ gian tà dẫn về diệt vong.

Alleluia:

Chúa phán: “Nếu ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và Chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy”’

Tải xuống:

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang