Thánh vịnh 1 – Phúc cho những ai
Bùi Ninh
Dùng cho ngày lễ: CN6TNC, Thánh Nam Nữ
Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Đáp: Phúc cho những ai thường đặt niềm tin vào Chúa. Và phúc cho ai luôn biết cậy trông vào Ngài.
1. Phúc thay cho người chẳng nghe theo kẻ gian ác, cũng không đi lạc vào đường tội lỗi ác nhân. Họ không ngồi gần với phường tự mãn kiêu căng, nhưng luôn đêm ngày hằng vui suy gẫm luật Ngài.
2. Chính nhân trong đời tựa như cây trồng nơi suối, cứ xuôi theo mùa cành lại rộ hoa trái đua, nhành xanh mọc tràn chớ hề tàn úa tiêu tan, vui thân an nhàn việc chi luôn cũng thành toàn.
3. Ác nhân trong đời mọi nơi ai thèm lui tới, giống như tro dày bụi tàn làn gió cuốn bay. Đường lối người tà sẽ là bị phiêu vong. Ai ngay trong lòng đường đi Thiên Chúa hộ phòng.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
ĐÁP CA TƯƠNG TỰ
- Thánh vịnh 23 – Lễ các Thánh Nam Nữ - Xuân Hoàng
- Thánh vịnh 23 – Lễ các Thánh Nam Nữ - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 1 – Chúa Nhật 6 Thường niên năm C - Ngọc Diệp
- Thánh vịnh 23 – Lễ các Thánh Nam Nữ - Thái Nguyên
- Thánh vịnh 23 – Dòng dõi kẻ tìm Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 1 – Hy vọng nơi Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 1 – Tin cậy vào Chúa - Mi Giáng
- Thánh vịnh 130 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 127 - Thanh Lâm
- Thánh vịnh 33-B - Thanh Lâm
