Thánh ca Xuất Hành – Tôi sẽ ca tụng

Mi Giáng

Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 3

Imprimatur: GP. Kontum - 30.08.2007 - GM. Micae Hoàng Đức Oanh

Lời bài hát:

Đáp: Tôi sẽ ca tụng Chúa vì Người uy linh cao cả.

1. Tôi xin hát mừng Chúa Đấng cao cả uy hùng, kỵ binh và chiến mã Người đã xô xuống đại dương. Chúa chính là sức mạnh tôi, là Đấng tôi ca ngợi muôn đời. Người là Thiên Chúa nguyện xin dâng lời chúc tụng.

2. Vua chinh chiến là Chúa rất cao cả dũng lực, kỵ binh Pha-ra-ô Người xô lăn xuống vực sâu. Tướng với binh Chúa dìm sâu, ngập lụt trong lòng biển sóng trào. Người là Thiên Chúa tổ tiên xưa đã thờ lạy.

3. Như viên đá chìm sâu giữa muôn trùng sóng biển, vạn binh hùng dũng tướng Người xem chúng chẳng là chi. Tay hữu Người đã biểu dương quyền bính trên muôn vật muôn loài. Người đã nghiền nát địch quân hung hãn ngông cuồng.

4. Muôn dân tiến vào đây chốn an bình muôn đời, Người cho họ định cư ở trong cung thánh của Người. Chúa đã chọn chỗ ở đây, là núi gia nghiệp Người muôn đời. Người đã tự tay lập nên thánh điện của Người.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang