Thánh ca Xuất Hành – Cùng mừng hát

Bùi Ninh

Dùng cho ngày lễ: Vọng Phục Sinh Bài 3

Imprimatur: GP. Bùi Chu - 04.11.2009 - GM. Giuse Hoàng Văn Tiệm

Lời bài hát:

Đáp: Cùng mừng hát (hãy hát vang lên), hãy hát vang lên ca tụng Thiên Chúa. Bởi vì Chúa (uy linh oai hùng), uy linh oai hùng cao sáng huy hoàng.

1. Con ca vang mừng Thiên Chúa cao sang oai hùng. Lòng đại dương Chúa nhấn chìm chiến mã kỵ binh. Chính Ngài là sức mạnh cứu thoát con. Chúa tổ tiên con thờ xin ca tụng.

2. Danh cao sang của Thiên Chúa chiến binh anh hùng. Ngài ra tay xô nhấn chìm xuống đáy đại dương: xe và đoàn lính trận Pha-ra-ô, tướng chìm trong Biển Đỏ tan cơ đồ.

3. Bao quân binh chìm như đá rớt sa trong sình. Lạy Thiên Chúa tay hữu Ngài dương thế quyền oai. Vâng lạy Ngài đã dùng sức cánh tay, đánh dẹp tan quân thù xa lưu đày.

4. Cho dân riêng ở trên núi cơ nghiệp của Ngài. Lạy Thiên Chúa đây chính là nơi chốn định cư. Thánh điện này chính Ngài đã đắp xây. Chúa là Vua hiển trị muôn muôn đời.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang