Giờ tử nạn | Hoài Đức | Hỡi không gian rủ sương mù, ngàn mây hỡi hãy che khắp trời cao. Ánh kim ô vụt lu mờ, vì thương Chúa gánh muôn nỗi khổ đau. |
Nếu có thể | Kim Long | Lạy Cha nếu có thể được thì xin cho con khỏi uống chén này. Đừng theo như ý Con một xin vâng ý Cha đã định trước muôn đời. |
Thập giá ngất cao | Hoàng Kim | Thập Giá ngất cao ở trên thế gian này. Ôi hỡi Thập Giá Chúa Giêsu |
Trên núi cây Dầu | Hùng Lân | Đêm xưa trên núi Cây Dầu, Chúa ở lặng cầu cùng Đức Chúa Cha. |
Vang lời tụng ca | Nguyễn Duy | Các trẻ Do Thái trên tay hoa lá reo mừng, hân hoan vang lời tụng ca. |
Vinh dự của chúng ta | Kim Long | Vinh dự của chúng ta là Thập Giá Ðức Ki-tô, nơi Người ơn cứu độ ta, sức sống của ta và sự phục sinh của ta. |
Vinh quang của ta | Hoàng Kim | Vinh quang của ta là Thánh Giá Đức Ki-tô! Nơi Ngài: ơn cứu độ của ta, sức sống của ta Phục Sinh của ta |