Bài ca bác ái | Minh Tâm | Trong tình thương Chúa là Cha, anh em ta hãy mến thương nhau, mến thương chân thành thiết tha, |
Bài ca truyền giáo | Từ Duyên | Ta ra đi đem Tin Mừng Nước Trời truyền rao muôn nơi cho muôn người được biết |
Bài ca yêu thương | Minh Tâm | Ta sống yêu thương là giữ trọn điều răn của Chúa. Vì sống yêu thương là minh chứng ta yêu mến Ngài. |
Cho mọi người hiệp nhất | Kim Long | Lạy Cha xin hãy cho mọi người hiệp nhất nên một, như Cha ở trong con và như con ở trong Cha. |
Cho tình hiệp nhất | Nguyễn Duy | Cùng ăn một tấm bánh, cùng uống một ly rượu. Thiên Chúa kêu gọi chúng con hợp nhất trong một Tình Yêu. |
Chúa sai con đi | Dao Kim, Trầm Hương | Lạy Chúa, Chúa sai con đi làm vườn nho Chúa. Niềm tin gieo rắc khắp nơi đến cho cuộc đời, đến cho mọi người |
Chúa sai tôi vào đời | Huy Hoàng | Chúa sai tôi đi, sai tôi đi rao giảng Tin Mừng. Công bố cho người bị giam cầm được ơn tha thứ |
Con xin đức ái | Văn Chi | Lạy Chúa, xin hãy ban cho con tâm hồn bác ái. Nguồn bác ái chính trung, yêu mọi người và chẳng trừ ai |
Con yêu Chúa | Nguyễn Văn Tuyên, Tiến Dũng | Lạy Chúa, con yêu Chúa, Chúa đã yêu con trước. Lạy Chúa, con yêu Chúa, Chúa lòng con mong ước. |
Cứ dấu này | Kim Long | Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy: là các con thương yêu nhau. |
Dù tôi nói | Vinh Hạnh | Dù tôi nói những ngôn ngữ loài người và thiên sứ. Nếu tôi không có đức bác ái, tôi chỉ như đồng kêu hay não bạt ầm ngân. |
Đâu có tình yêu thương | Vinh Hạnh | Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người |
Đẹp thay | Mi Trầm | (Đẹp thay) Ôi đẹp thay những bước chân gieo mầm cứu rỗi. |
Đẹp thay những bước chân | Nguyên Lễ | Những bước chân tuyệt vời. Thật đẹp thay ôi thật đẹp thay! Là những bước chân của người đem Tin mừng cho mọi nơi. |
Đi gieo Tin Mừng | Nguyễn Duy | Anh em đã lãnh nhận Lời gieo trong lòng chính Lời Thiên Chúa yêu thương. |
Điều răn mới | Hoàng Kim | Chúa phán rằng: Ta cho các con một điều răn mới; là yêu thương nhau, như chính Ta đã yêu các con. |
Hãy đi | Anh Tuấn | Hãy đi loan Tin Mừng! Hãy đi loan Tin Mừng! Cho muôn dân trên toàn thế giới. |
Hãy đi loan báo Tin Mừng | Huy Hoàng | Hãy đi loan báo Tin Mừng. Cho mọi người nhận ra Thiên Chúa. |
Lên đường | Nguyễn Duy | Xin sai chúng con lên đường loan truyền bình an của Chúa. |
Lời nguyện truyền giáo | Hoài Chiên | Lạy Chúa xưa Chúa đã phán: Lúa chín đầy đồng mà thiếu thợ gặt Chúa hãy ban nhiều thợ biết nhiệt thành. |
Lúa chín trên đồng | Phanxico | Lúa chín trên đồng, trên đồng lúa tỏa hương, trên đồng lúa chín tỏa hương. Nguyện Chúa sai thợ đi gặt về. |
Mang Chúa đến với tha nhân | Hữu Thiên | Mỗi lần con gặp tha nhân trong cuộc đời con. Nguyện xin Chúa, xin Ngài hãy đến với tâm hồn con |
Này chính Chúa | Nguyễn Đức Tuấn | Này chính Chúa đã sai tôi đi. Sai tôi đi loan báo Tin Mừng. |
Niềm tâm sự | Anh Linh | Thầy yêu chúng con, lời ai nói cho cùng; Thầy yêu chúng con, Thầy sinh xuống gian trần. |
Nợ tình thương | Kim Long | Anh em chớ mắc nợ (i) nhau điều gì, trừ ra tình thương mến. Vì tình thương là luật Chúa thiện toàn. |
Ở đâu có bác ái | Hoàng Kim | Ở đâu có bác ái và thương mến, ở đấy sẽ có Chúa hiện diện (ư). |
Tâm nguyện truyền giáo | Giang Tâm | Lạy Chúa xưa Chúa phán rằng: "Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít |
Tình hiệp thông | Minh Tâm | Xin dâng Chúa lời tạ ơn lời tạ ơn vang mãi không ngừng. Giáo Hội Việt Nam hôm nay như gia đình của Thiên Chúa. |
Vâng lời Chúa gọi | Anh Tuấn | Ngài sai con đi đem niềm vui đến cho cuộc đời. Ngài sai con đi đem an bình vào cho thế giới |
Vì Chúa là tình yêu | Kim Long | Hỡi các dân tộc đang sống trên trần gian, hỡi những ai đang buồn thương bước trong cuộc đời |
Yêu mến anh em | Đỗ Vy Hạ | Yêu mến anh em là sống chu toàn giới luật. Yêu mến người lành và yêu thương kẻ gian ác. |