Xin trở nên thạch động

Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2

Lời bài hát:

ÐK: Xin trở nên thạch động cho tôi náu thân. Xin trở nên núi đá cho tôi ẩn mình, vì Chúa là Ðấng cứu độ tôi, Ngài nắm giữ vận mạng của tôi.

1. Thân lạy Chúa Ngài là Ðấng tôi chờ mong, Chúa là hy vọng của tuổi thanh xuân.

2. Thân lạy Chúa trọn đời sống tôi ngợi khen, Chúa Trời nhân hậu tình thương vô biên.

3. Ôi lạy Chúa cuộc đời sống trên trần gian, nép mình bên Ngài sợ gì nguy nan?

Tải xuống:

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang