Xin cho muôn người
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
Lời bài hát:
ĐK: Xin cho muôn người trên dương gian này tin nhận ơn Chúa cứu độ. Xin Ngài rạng soi cho mọi con mắt, chân lý và ánh sáng Ngài.
1. Xin biểu dương trên khắp gian trần quyền lực cao quang của Chúa. Xin Thánh giá Ngài cứu độ và Tình Yêu Ngài hiệp nhất muôn người.
2. Xin trải gieo trong các tâm hồn Lời Ngài như muôn hạt giống. Mau bén rễ và lớn mạnh hầu trổ sinh được nhiều gấp trăm lần.
3. Xin dủ thương đưa bước bao người hằng tìm tôn nhan của Chúa. Xua bóng tối ngợp cõi đời và rạng soi đường về tới quê trời.
4. Xin ủi an cho những tâm hồn buồn sầu nghi nan trở bước. Xin phấn chấn lòng trí họ bằng Lời chân thật và Bánh bởi trời.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Tình ca dâng hiến - Ân Đức
- Ân tình Chúa đếm sao được - Mido
- Mang theo câu hát - Miên Ly
- Con xin chọn - Kim Long
- Người đã cất bước - Tri Văn Vinh
- Chúa chữa lành con - Thế Thông
- Chúa vẫn thứ tha - Thái Nguyên
- Con là muối - Huy Hoàng
- Đức Giêsu - Trần Anh Linh
- Tâm tình bé nhỏ - Giang Tâm
