Xin cho con nhẹ bước

Imprimatur: GP. Ban Mê Thuột - 19.11.2013 - GM. Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản

Lời bài hát:

1. Đã bao lần, Chúa nhìn con và lên tiếng gọi. Nhưng con nặng trĩu bao công việc còn phải lo toan. Lỡ hẹn cùng Chúa, không sẵn sàng như các môn đệ. Bỏ lưới bỏ thuyền, bỏ cha ở lại mà bước theo Ngài.

ĐK: Xin cho con nhẹ bước chân đi, đi theo Ngài suốt cuộc đời này. Đừng để bao công việc trần thế, khiến lòng trí mãi cơn ngủ mê!. Xin cho con lòng trí khôn ngoan, biết chọn theo những điều cao trọng. Là tiên vàn tìm lo Nước Chúa, sống dấn thân phục vụ yêu thương.

2. Sống trên đời, biết rằng không một ai sống hoài. Nhưng con chẳng dễ không vương nặng đời những đam mê!. Chúa vì thương mến, không muốn để con sống mê lầm. Ngài đã gọi mời, để con trở thành nhân chứng Nước Trời.

3. Giữa biển đời, chiếc thuyền con tìm đâu bến bờ. Nơi nào hạnh phúc, cho con về để hết lo âu. Hướng nhìn về Chúa, là bến bờ con sẽ đi về. Vì Chúa là đường, là chính sự thật, sự sống muôn đời.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang