Xin cho con được thấy
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 06.12.2016 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lời bài hát:
1. Phận mù loà hành khất, tôi ngồi ăn xin giữa vệ đường cuộc đời. Chợt lòng nghe xôn xao khi vị Tôn Sư danh tiếng đã lâu đi ngang qua. Niềm hy vọng nay chan chứa đã bao năm rồi nên mặc ai ngăn lối, tôi vững tin rằng Ngài có thể chữa lành cho tôi, nên tôi quyết tâm đến ăn xin lòng thương xót bao la.
ĐK: Lạy Chúa xin cho con được thấy, vì Chúa là ánh sáng và là ơn cứu độ của con. Chúa ơi, cho con lại được thấy, nhờ ánh sáng Ngài, con được nhìn thấy ánh sáng.
2. Vượt được mọi mặc cảm tôi vội kêu xin Đấng giàu lòng hải hà. “Lạy Ngài xin thương con!” mong lời kêu xin sẽ thấu tấm lòng Ngài từ nhân. Rồi chính Ngài cũng nghe thấy, vững tâm vui mừng chính vì Ngài gọi tôi. Bỏ tấm áo choàng hằng an toàn bảo vệ lâu nay, tôi đã đứng lên đến ngay bên Thầy Chí Thánh kêu xin.
3. Ngài dịu dàng hỏi han: “Anh đợi mong Tôi sẽ làm được điều gì?” Thật lòng tôi lâu nay chỉ một mong ước sẽ thấy cõi đời thật đẹp ngời. Và Chúa đã cho tôi thấy: “Chính đức tin làm cuộc đời anh được cứu.” Ánh sáng trong ngời đưa dẫn tôi bước cùng với Chúa, đi theo bước Ngài trên đường đời về cõi sống thiên thu.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Xin bên con Chúa ơi - JB. An Ninh
- Tội con được tha - Trọng Khẩn
- Khúc hát thanh xuân - Miên Ly
- Chúa biến hình - Thế Thông
- Đời người mong manh - Hoàng Đan
- Con vẫn hằng cậy trông - Giang Tâm
- Đền thờ Chúa ta - Nguyễn Hùng Cường
- Muôn lời chúc tụng - Ngọc Linh
- Đường con theo Chúa - Ân Đức
- Tình Chúa thúc bách - Bùi Ninh
