Imprimatur: GP. Nha Trang - 13.10.2022 - TGM. Giuse Nguyễn Chí Linh
Lời bài hát:
ĐK: Chúa là khiên mộc chở che chúng con. Xin thương nhìn đến Đấng Ngài xức dầu. Một ngày ở trong khuôn viên Đền Thánh, quý hơn ngàn ngày trong lều bọn ác nhân.
1. Muôn muôn ân huệ thiêng liêng, Chúa dành cho người mến Chúa. Xin ban tình yêu nồng nàn, xuống trong tâm hồn chúng con.
2. Xin ban ơn lành trên ai sống đời công bằng bác ái. Ai luôn trông cậy vào Ngài, Chúa ban ân lộc chứa chan.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Vui lên đền thánh - Huy Hoàng
- Ai lên núi Chúa - Hùng Lân
- Tiến vào thánh cung - Phanxicô
- Con hằng ước mơ - Đa Minh
- Mừng Năm Thánh hy vọng - Nhật Minh
- Lòng con hân hoan - Giang Ân
- Thiên Chúa chúng con - Hoàng Đan
- Lên đền thánh - Hoàng Đan
- Chúa lên trời 2 - Hoàng Đan
- Chào đón xuân về - Giang Ân
