Vui ca Phục sinh

Imprimatur: GP. Nha Trang - 22.11.2006

Lời bài hát:

1. Này giờ vượt qua, sự sống chiến thắng tử thần. Qua bao tháng ngày đợi trông ơn Ngài cứu độ. Tội lụy nhân thế khiến thân Cha thảm hình. Thánh giá vinh quang Ngài nâng đỡ cho tội con.

ĐK: Chúa đã sống lại rồi người ơi vui ca reo mừng. Chúa chiến thắng tử thần, hy vọng cứu thoát đã đến. Chúa đã sống lại rồi, hiển vinh chiếu sáng muôn dân. Chúa chiến thắng tử thần, đem nguồn hạnh phúc khắp nơi.

2. Ngài vì yêu thương trần gian tội lỗi đọa đày, sống kiếp con người khổ đau vất vả chán chường. Ngọn đồi Can-vê nát thây trên thập hình, nhưng đã khải hoàn Phục Sinh cứu muôn tội nhân.

3. Này người người ơi nào mau chạy đến bên mộ. Chúa đã sống lại giải thoát bao kẻ tù đày. Trần hoàn hôm nay hãy ca khen danh Ngài. Vinh quang rạng ngời tình thương chứa chan đoàn con.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

3 bình luận trong “Vui ca Phục sinh”

  1. bài Vui ca Phục Sinh -Hoài Bắc trong gợi ý bài hát cộng đồng Chúa Nhật Phục Sinh năm 2024 của HĐGM VN câu 1 PK đã sửa thành : tội lụy nhân thế khiến Giê-su thảm hình.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang