Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2010 - TT TCVN 1
Lời bài hát:
ĐK: Vinh quang của ta là Thánh giá Đức Ki-tô! Nơi Ngài: ơn cứu độ của ta, sức sống của ta Phục Sinh của ta. Nhờ Chúa ta được cứu độ, nhờ Chúa ta được giải thoát (ư).
1. Lạy Chúa chúng con tôn thờ Thánh giá Chúa, chúng con họp mừng cuộc khổ hình diễm phúc của Chúa.
2. Lạy Chúa chúng con vui lòng vác Thánh giá, chúng con nguyện sẽ cùng đi theo Chúa trên đường Chúa.
3. Ngợi khen sáng danh tôn thờ Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha hợp một cùng Ngôi Hai và Thánh Thần Chúa.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Bài thương khó theo thánh Gioan - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Thập giá ngất cao - Hoàng Kim
- Nguồn nước hằng sống - Thiên Lý
- Niềm vinh dự - Ngọc Linh
- Bài thương khó theo thánh Matthêu - Nguyễn Văn Hòa
- Nếu đẹp lòng Cha - Hải Nguyễn
- Xin Cha dủ thương - Hải Nguyễn
- Vang lời tụng ca - Nguyễn Duy
- Bài thương khó theo thánh Maccô - Nguyễn Văn Hòa
- Tìm Nhan Thánh Chúa - Hoàng Đan