Việc lạ Chúa làm

Bùi Ninh

Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 13.06.2015

Lời bài hát:

1. Giữa nhóm người vây quanh trong thành Ca-phac-na-um, bỗng có người bất toại được khiêng thả xuống trên trần. Chúa thấy lòng người thân tin cậy nên đã gia ân, là Ngài ban ơn lạ tha tội rồi mới chữa lành.

ĐK: Lạy Chúa con hết lòng ca khen cám tạ, và kể ra muôn việc lạ Chúa làm giữa phàm nhân. Tri ân vô ngần lạy Chúa con múa hò hân hoan trong Ngài, và đàn ca kính mừng Danh Thánh Ngài muôn muôn đời.

2. Thấy nhóm người kinh sư trong lòng nghi vấn riêng tư, Chúa lấy lòng nhân từ giảng rao quyền bính nơi mình. Chúa phán truyền bệnh nhân đứng dậy vác chõng đi ra, toàn bàn dân thiên hạ kinh ngạc nhìn thấy ơn lạ.

3. Chúa đến cùng phàm nhân tha tội cứu rỗi muôn dân, sống kiếp đời thanh bần truyền loan hạnh phúc quê trời. Hãy tới cùng Ngài thôi khi đời cay đắng đơn côi, và dù khi thân lành nhưng tội vùi lấp tâm thành.

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang