Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 11.02.2018 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
Lời bài hát:
ĐK: Nào ta đi về nhà Chúa. Nắng mới rạng ngời soi đất trời. Tiếng hát người người đang đón mời. Nào ta đi về nhà Chúa.
1. Dù đường gập ghềnh xa nhủ lòng miệt mài nào xá. Có thánh linh đưa đường, ngàn nỗi khó nguy coi thường, nhịp bước tới cùng.
2. Lòng rộn ràng niềm vui chẳng nề hiểm nghèo rừng núi. Lớp lớp con dâng Ngài, từ khắp bốn phương xa vời cùng tới Thánh đài.
3. Tựa đoàn người tù lưu mỏi mòn đợi được giải cứu. Sống kiếp dương gian này, vọng tới Chúa bao đêm ngày nguyện Chúa đoái hoài.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Ca nhập lễ Chúa Kitô Vua - Kim Long
- Đi về nhà Chúa - Giang Ân
- Sẽ thấy Tôn Nhan Chúa - Hoàng Đan
- Ca nhập lễ Chúa Thánh Thần - Hoàng Đan
- Ca nhập lễ Chúa Nhật 23 Thường niên - Kim Long
- Chúa nhân hậu và khoan dung - Thiên Duyên
- Tiến về nhà Chúa - Mido
- Ca nhập lễ Mình Máu Thánh Chúa - Kim Long
- Về nhà Chúa - Hải Nguyễn
- Đi về nhà Chúa - Hải Nguyễn
- Về nhà Chúa - Gioan Minh
- Hành hương tiến về nhà Chúa - Ngọc Linh
- Tiến bước về nhà Chúa - Thế Thông
- Về nhà Chúa - Văn Chi
- Đi về nhà Chúa - Ngọc Linh
- Đi về nhà Chúa - Trầm Hương
- Về nhà Chúa - Khổng Vĩnh Thành
- Tiến về nhà Chúa - Viết Chung
