Imprimatur: GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
Lời bài hát:
ĐK: Từ vực sâu con kêu lên Chúa, nguyện Chúa xin hãy lắng nghe lời kêu khấn, chớ chấp tội nhưng xót thương hồn con Chúa ơi. Này hồn con luôn hy vọng nơi Chúa, nguyện xin Chúa hãy đoái thương lời than khóc, tiếng khấn cầu, vang khắp ngục hình bao xót xa.
1. Ôi lạy Chúa, nếu chấp tội con đây, dương gian kia nào ai đứng vững, Chúa nhân từ xin đoái thương đoàn con đang khóc than trong chốn u sầu.
2. Linh hồn con đang đắm chìm điêu linh, xin thương khoan hồng muôn tội lỗi, chốn luyện hình bao tháng năm đợi trông, xin Chúa thương tha thứ khoan hồng.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Xin xót thương - Thế Thông
- Hát tiễn hồn mẹ - Hải Nguyễn
- Có gì để dâng lên Chúa - Anh Tuấn
- Lời cầu xin - Hải Nguyễn
- Dâng thân phận - Thái Nguyên
- Lạy các Thánh của Chúa - Khuyết danh
- Chốn luyện hình - Nguyên Hữu
- Lạy các Thánh của Chúa - Bạch Vân
- Trời mới đất mới - Ân Đức
- Khát khao mong Ngài - Thế Thông
