Tình con dâng Ngài
Thánh ca:
Imprimatur:Châu Sơn (GP. Phát Diệm) - 28.06.2026 - TGM. Giuse Ngô Quang Kiệt
1. Dâng là dâng lên Ngài: rượu nho, bánh trắng nồng thơm; dâng về Chúa nhân lành trầm hương thơm ngát toả bay. Dâng tình con nhỏ bé, Chúa ơi xin Ngài đón nhận. Đoàn con ước mong bánh rượu này trở thành Mình Máu Chúa Ki-tô.
ĐK: Xin Chúa thương nhận lấy đây lễ vật trọn tình con kính dâng. Nguyện Ngài ban ơn và hằng chúc phúc cho chúng con trọn tình mến sắt son .
2. Xin nguyện dâng lên Ngài, mọi lo âu của đời con. Xin nguyện tiến dâng Ngài buồn vui gian khó trần ai. Con nguyện tin yêu Chúa, phó dâng cho Ngài, Chúa ơi! Dù cho thế gian có đổi dời, con một lòng theo Chúa suốt đời.
3. Muôn lời ca cảm tạ, ngợi khen Thiên Chúa tình yêu: ban cuộc sống chan hoà bình an trong những ngày qua. Xin ngợi khen cảm mến biết bao ơn lành Chúa ban, đoàn con ước mong trong cuộc đời, có Chúa hằng soi bước Chúa ơi!
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng gửi thông tin qua mail hoặc zalo để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
