Imprimatur: 11.02.2018 - Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
Lời bài hát:
1. Tin hay không tin là chấp nhận hay từ chối. Tin hay không tin là sống mãi hay trầm luân. Tin hay không tin đời sáng ngời hay mù tối. Tin hay không tin nay quyết định cho đời tôi.
ĐK: Dù đời bao tăm tối tôi cứ vững tin luôn. Tin rằng Ngài đã thương tôi, tin rằng Ngài chết cho tôi. Dù đời bao giông tố, tôi quyết bước theo Ngài, cho dù đời lắm chông gai, tôi vẫn là môn đệ Ngài.
2. Luôn luôn tin yêu là đón nhận Tin Mừng Chúa. Luôn luôn tin yêu là quyết sống trong hồng ân. Luôn luôn tin yêu là hết lòng tôn thờ Chúa. Yêu thương tha nhân cho hết tình, cho thành tâm.
3. Luôn luôn tin yêu là đón nhận cây Thập giá. Luôn luôn tin yêu là vững bước theo Thầy luôn. Đi lên Can-Vê dù máu hồng sẽ đổ xuống. Dâng muôn đau thương như lễ vật như lời ca.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Phúc cho ai không thấy mà tin - Hoàng Đan
- Phục vụ và hiến dâng - Thế Thông
- Chúa hằng dẫn lối - Hải Nguyễn
- Hãy vác thập giá theo Chúa - Hoàng Đan
- Giêsu, bờ vai náu nương - Thế Thông
- Những người hành hương của niềm hy vọng - Cao Bính
- Dụ ngôn tiệc cưới - Hoàng Đan
- Đã có lúc nào - Thế Thông
- Thánh Thần Chúa ngự trên tôi - P. Kim
- Hoan ca tạ ơn - Nguyễn Duy