Imprimatur: GP. Nha Trang - 15.08.2024
Lời bài hát:
ĐK: Tôi là tiếng kêu trong hoang địa: Hãy sửa cho ngay đường Chúa đi. Tôi không phải là Đấng Kitô. Tôi không phải là Đấng tiên tri. Người sẽ đến sau tôi, những có trước tôi. Tôi, tôi không xứng đáng cởi dây giày Người.
1. Gioan Tiền hô khước từ mọi vinh hoa. Sống trong hoang địa, khổ hạnh và khiêm nhu. Ngài nên nhân chứng ánh sáng của đức tin. Phản chiếu dung mạo của Chúa Kitô.
2. Giữa chốn phù hoa hướng lòng về quê hương Sông trong mong chờ, hy vọng ở tương lai. Cầu xin Thiên Chúa soi sáng từng bước con. Vững bước can trường về tới quê trời.
3. Ra đi làm chứng Tin mừng được vang xa. Hãy đi mở đường cho người chờ tin vui. Trở nên đuốc sáng chân lý ngời chiếu soi. Chứng tá cho Người rạng rỡ muôn nơi.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Tiếng kêu trong hoang địa - Hải Nguyễn
- Mong ơn cứu rỗi - Giang Tâm
- Trời cao - Duy Tân
- Trời cao hỡi - Thế Thông
- Vầng đông ơi xin đến - Hoàng Đan
- Xin trời xanh - Hải Nguyễn
- Ca nhập lễ mùa Vọng - Nguyễn Duy
- Hướng tâm hồn lên - Dao Kim
- Đợi trông Chúa đến - Giang Tâm
- Emmanuel Maranatha - Giang Tâm