Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 27.02.2021 - GM. Louis Nguyễn Anh Tuấn
Lời bài hát:
1. Thuở ấy, lúc con chưa được sinh ra Ngài đã gọi tên con và dẫn con theo. Dù cho thân con bất toàn, yếu đuối. Và chính phút giây thưa lời xin vâng, là lúc trọn đời con tận hiến xác thân. Giờ đây con tim nghẹn ngào hạnh phúc, Ngài hướng dẫn con, theo Ngài làm ngôn sứ tình yêu trong chức Linh mục mỗi ngày dâng hy lễ tạ ơn.
ĐK: Chúa đã kêu gọi, Chúa kêu gọi con bước theo chân Ngài. Một lòng không phai, luôn vui say đời dâng hiến. Nguyện trở nên muối giữa đời, và thành chứng tá Nước Trời. Để đáp lại lời, lời của Chúa yêu thương gọi mời (dấu chân theo Ngài).
2. Đời sống hiến dâng đâu chỉ hôm nay mà sẽ còn theo con tận mãi tương lai. Đường đi chông gai phủ đầy giăng lối. Để mãi sắt son một lòng kiên trung, cùng Chúa nguyện ra đi về khắp muôn phương. Thực thi yêu thương, công bình bác ái, tình Chúa cao vời, xin Ngài hằng nâng đỡ cở che, nên giống như Ngài suốt đời vui dâng hiến chẳng ngơi.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Tiếng gọi tình yêu - Miên Ly
- Tình Ngài - Trọng Khẩn
- Đường đời dâng hiến - Dấu Chân
- Ơn Thầy đủ cho con - Thế Thông
- Từ ngàn xưa - Kim Long
- Dâng đời tận hiến - Giang Tâm
- Bài ca linh mục - Ân Đức
- Khúc ca dâng Ngài - Giang Tâm
- Chúa đã gọi con sao - Giang Tâm
- Không phải con đã chọn Thầy - Thế Thông
