Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 22.04.2005
Lời bài hát:
ĐK: Tiến vào thánh cung tâm tư con nhảy mừng. Dâng Chúa (í a) nhân từ tiếng hát ngợi khen. Muôn lòng chung nhịp vang tiếng chúc vinh suy tôn Ngài muôn đời. Đi lên! Đi lên! Nào muôn ngàn dân nước, chung cám tạ ơn Chúa.
1. Chúa đã làm phép lạ cho tuổi xuân con reo mừng. Tay Chúa mở trao ban, suối dạt dào muôn thánh ân.
2. Chính đây toà Chúa ngự, đây thành đô con nương nhờ. Trong hy vọng tin yêu, chung lòng thành chung lễ dâng.
3. Chúa nghe lời khấn nguyện, nghe trần gian đang kêu cầu. Xin muôn thuở an vui, xin ngàn đời luôn thắm tươi.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Tiến vào thánh cung - Nguyên Kha
- Hát lên mừng Chúa - Khương Huệ
- Ca nhập lễ Chúa Nhật 23 Thường niên - Kim Long
- Cùng nhịp bước - Giang Ân
- Xin nghe tiếng con - Hoàng Đan
- Ca nhập lễ Truyền giáo - Hoàng Đan
- Đi về nhà Cha - Thái Nguyên
- Hãy chúc tụng Chúa - Hoàng Đan
- Hãy hát lên - Hồng Vy
- Về nhà Chúa - Gioan Minh