Thánh Thể nhiệm màu
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
Lời bài hát:
1. Chúa ngự trong Thánh Thể nhiệm mầu con khiêm tốn nghiêng mình cung kính. Chúa ngự nơi Bí tích thần linh, con cúi đầu kính tin.
ĐK: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa. Chúa bởi trời giáng sinh cứu đời. Vì nhân thế, đã hiến tế để trở nên thần lương cao quý.
2. Muốn cùng con kết hợp thân tình, trong cuộc sống, trong đời nhân chứng. Chúa ngự nơi Bí tích thần linh ban sức mạnh đức tin.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Đoàn con cùng nhau tôn kính - Giang Tâm
- Ca lên lưỡi - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Trước Thánh Thể - Thăng Ca
- Chúa gọi - Võ Thanh
- Con vững tâm thờ kính - Kim Long
- Bí tích nhiệm màu - Trọng Khẩn
- Chúa ở với con - Hương Nguyên OP
- Mình Thánh Chúa cao vời - Bùi Ninh
- Thánh Thể cực linh - Bùi Ninh
- Nhiệm tích tình yêu - Mi Trầm
