Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 16.06.2020
Lời bài hát:
1. Mùa Chay thánh đã về Chúa ơi, là mùa ăn năn, cầu nguyện, sám hối. Bao rong ruổi cuộc đời, nhiều khi con đã quên lãng tình Trời. Nay con thật lòng sám hối, trở về cùng Chúa, nguyện thương xót Chúa ơi!
ĐK: Đây những tâm tình của mùa Chay thánh, Chúa kêu gọi con mau thực hành, sẽ được lãnh nhận những hồng ân của Chúa. Và mùa Chay thánh rồi sẽ trôi qua, nhưng tình yêu Chúa vẫn không phai nhoà, Ngài vẫn bên con, rộng lòng thứ tha và ban ơn chan hoà.
2. Mùa Chay thánh đã về Chúa ơi, mời gọi con luôn thực hành bác ái, yêu thương hết mọi người, và quan tâm người khốn khó hoạn nạn. Ai đang bệnh tật đau yếu, vỗ về ủi an để xin Chúa chữa lành.
3. Mùa Chay thánh đã về Chúa ơi, cùng việc ăn chay, quảng đại, tha thứ, xua tan những hận thù, và ghen tuông đã chia cắt lòng người. Ôi thân phận người yếu đuối, nguyện Ngài ở bên và nâng đỡ tháng ngày.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Phù hoa nối tiếp phù hoa - Nguyên Kha
- Nếu có thể - Kim Long
- Bài ca người tôi trung 4 - Hoàng Đan
- Cho con cùng đi với Ngài - Giang Tâm
- Người phụ nữ tội tình - Hoàng Đan
- Thập giá ngất cao - Hoàng Kim
- Chúa buồn - Hoàng Đan
- Chết cho tình yêu - Dấu Chân
- Trái tim tinh tuyền - Mi Trầm
- Tình Chúa tử nạn - Mido
