Ta là cửa chuồng chiên
Imprimatur: GP. Nha Trang - 07.04.2024
Lời bài hát:
ĐK: Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua cửa mà vào. Người ấy là mục tử Ta là cửa chuồng chiên. Ai qua cửa mà vào. Người ấy là mục tử.
1. Lạy Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành. Ngài luôn yêu thương chăm sóc bảo vệ đàn chiên. Ngài đã hiến thân, cứu lấy đàn chiên của Chúa. Cho chiên được sống, và được sống dồi dào.
2. Lạy Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành. Ngài yêu thương con nâng đỡ trên đường trần gian. Ngài cho chúng con sức sống bằng Mình Máu Chúa. Cho nghe Lời Chúa, Lời hằng sống mỗi ngày.
3. Lạy Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành. Nguyện xin thương ban cho Giáo Hội nhiều Mục tử. Hằng biết mến yêu, chăm sóc đàn chiên của Chúa. Theo gương của Chúa trọn đời sống như Ngài.
4. Lạy Chúa Giêsu là Vị Mục tử nhân lành. Nguyện tuôn muôn ơn nâng đỡ những vị Mục tử. Đường trên thế gian, giăng mắc bẫy chông muôn lối. Xin ân tình Chúa hằng ủ ấp trong đời.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Lạy Nữ Vương Thiên Đàng - Phạm Liên Hùng
- Các điệp ca hát khi rảy nước thánh - Giang Tâm
- Khắp trái đất - Hoàng Đan
- Hoan ca Phục sinh - Hùng Lân
- Khải hoàn ca - Nguyễn Duy
- Hy lễ phục sinh - Thế Thông
- Chúa về trời, con ra đi - Phanxicô
- Hát mừng chiến thắng - Ngọc Linh
- Chúa Giêsu đã phục sinh - Giang Tâm
- Chúa về trời - Phạm Minh Công
