Imprimatur: Đang cập nhật

Lời bài hát:

ĐK: Hỡi Si-on mừng vui lên ngợi khen Đấng cứu thoát ta. Đàn vang vang ngàn khúc hát ca ngợi Thiên Chúa.

1. Chính Đức Tân Vương với Lễ Vượt Qua. Đấng đã thiết lập một nghi lễ mới. Của ăn từ thịt Chúa, của uống từ Máu thánh dưỡng nuôi đoàn con.

2. Bánh các Thiên Thần biến nên của ăn. Đã dưỡng nuôi dân về miền Đất hứa. Này chính là Man-na Ngài ban tự trời xuống, dưỡng nuôi toàn dân.

3. Chính Chúa Giê-su Chúa chiên hiền lành. Chúa dưỡng nuôi con từ bàn tiệc thánh. Hằng mong trở nên thực khách ngồi trên bàn tiệc Thiên quốc xiết bao mừng vui.

Tải xuống:

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang