Rảy nước thánh – Ngoài mùa Phục Sinh
Imprimatur: TGP. Hà Nội - 1984 - TTTC Tập 1
Lời bài hát:
Lạy Chúa xin dùng cành hương thảo rảy nước trên tôi, thì tôi được sạch. Xin rửa tôi thì tôi được trắng hơn tuyết. Lạy Chúa! xin thương xót tôi theo lượng từ bi Chúa.
* Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, như đã có trước vô cùng, và bây giờ và hằng có, và đời đời chẳng cùng. Amen.
* Chúa Nhật thứ V Mùa Chay và Chúa Nhật Rước Lá không hát Sáng Danh.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúa đã lên trời - Âu Ca
- Chúa lên trời - Hải Nguyễn
- Vì Chúa sống lại - Bùi Ninh
- Mừng Chúa phục sinh - Duy Tân
- Reo vang lên - Martino
- Khải hoàn ca Alleluia - Phùng Minh Mẫn
- Chúa đã sống lại - Thế Thông
- Xin thương tình đáp lại - Hoàng Đan
- Tin Chúa phục sinh - Bùi Ninh
- Bài ca khải hoàn - Ân Đức
