Ớ Chúa tôi
Hoàng Diệp
Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2010
Lời bài hát:
Ớ Chúa tôi! Nơi thẳm sâu tôi hèn kêu đến cùng Chúa. Cầu Chúa nghe lấy tiếng tôi kêu. Xin hãy lặng tai nghe tôi cầu nguyện! Nếu Chúa xem xét tội tình, thì ai hầu đứng vững trước mặt Chúa tôi. Tôi xin vì danh Chúa nhân từ, cho kẻ qua đời được nghỉ ngơi cùng Chúa đời đời.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Khúc cậy trông 2 - Giang Tâm
- Khúc cậy trông 3 - Giang Tâm
- Linh hồn con khao khát - Giang Tâm
- Niềm hy vọng hằng sống - Giang Tâm
- Nơi Thiên Chúa - Giang Tâm
- Xác đất vật hèn - Giang Tâm
- Con mong chờ Chúa - Giang Tâm
- Khúc cậy trông - Giang Tâm
- Của lễ đầu năm - Giang Tâm
- Một năm đã qua - Giang Tâm