Nước Trời
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
Lời bài hát:
ĐK: Nước Trời như là hạt ngọc quý vùi trong ruộng sâu biết đâu mà tìm.
1. Có người buôn phương xa đi tìm mua ngọc ngà, tìm được viên ngọc quý rất vui mừng. Người về bán đi luôn của cải chốn quê hương mua ngọc quý đi mua Nước Trời
2. Nước Trời cho nhân gian trên đường đi ngập tràn là một viên ngọc quý Chúa thương ban. Bằng cuộc sống thương đau, bằng tận hiến dâng trao xin ngọc quý xin ban Nước Trời.
3. Nước Trời ở đâu xa, Nước Trời trong mọi nhà mở lòng ra tìm thấy có đâu xa. Lòng thờ Chúa Ba Ngôi, lòng trìu mến anh em như là giá trao mua Nước Trời.
4. Nước Trời ban cho ai có lòng yêu hòa bình là đường ban sự sống đến thiên cung. Người hiền đức thanh cao, vẹn sạch giữa thương đau sẽ được Chúa ban cho Nước Trời
5. Nước Trời ban cho ai biết tìm đi đường hẹp là đường theo sự sống đến thiên cung, bằng lòng mến không phai, bằng Thập giá trên vai theo đường Chúa đi lên Nước Trời
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Nước trời giống như - Hoàng Đan
- Hãy lo tích lũy Nước Trời mai sau - Phạm Xuân Chiến
- Cho Nước Trời mai sau - Nguyễn Duy
- Nước Trời - Thế Thông
- Hiến chương nước Trời - Giang Tâm
- Tiệc cưới nước Trời - Bùi Ninh
- Dụ ngôn nước trời - Bùi Ninh
- Tri ân Chúa ngàn đời - Từ Duyên
- Chúa trong lòng con - Thái Nguyên
- Chúa về trời, Chúa sai đi - Hoàng Đan
