Niềm vui Phục Sinh 2

Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 17.06.2022 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn

Lời bài hát:

ĐK: Reo ca lên muôn dân, Chúa đã sống lại, ca vang câu hân hoan hát khen Vua Toàn Năng. 

1. Dù Ngài đã chết đau thương nhưng đã sống lại khải hoàn này ánh sáng ngời chiếu soi cho đêm dài. Reo ca lên muôn dân, Chúa đã sống lại, ca vang câu hân hoan mừng Vua Ki-tô vinh thắng. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia!. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Mừng ngày rực rỡ ánh sáng, Chúa đã tác nên hân hoan dâng khúc hát vang với muôn loài reo mừng. 

2. Nhiệm mầu mồ trống chứng tích, thiên sứ sáng ngời loan tin Ngài đã sống lại tiến lên trong uy linh. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia!. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Nào cùng hợp tiếng hát kính, ngợi khen chiến công quang vinh, đây Đấng Cứu Độ đoái ban ơn tái sinh. 

3. Thật niềm hạnh phúc bao la, Thiên Chúa khấn ban cho ta hưởng ơn cứu độ, trở nên dân riêng Ngài. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia!. Al-lê-lu-ia, Al-lê-lu-ia. Cuộc đời hằng sống mai sau, nhưng đã khởi đầu hôm nay, vinh phúc cõi trời Chúa ban thật sáng ngời.

Tải xuống:

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang