Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 22.03.2025 - GM. Giuse Bùi Công Trác
Lời bài hát:
ĐK: Chúa thương (í a) con người, Chúa ban đến cho mỗi người một vị thiên thần Bản Mệnh.
1. Ngài đã đi trước mặt con để đỡ nâng con. Ngài dang cánh dịu dàng chở che giúp con ngày đêm. Tình Chúa thương hải hà phái thiên thần dõi theo đời con
2. Khi gặp nguy khó dù khi rảo bước muôn phương. Thì đã có thiên thần dìu con bước đi bình an. Và giúp con vững lòng đến quê trời phúc vinh ngàn thu.
3. Trên đường dương thế gặp bao lo lắng khôn ngơi. Qua năm tháng trên đời tìm kiếm những của phù vân. Nguyện Chúa sai thiên thần dẫn con về với Chúa tình thương.
4. Trong đời mưa nắng nhiều khi tâm trí hoang mang. Bao nhiêu nỗi cơ cầu bủa vây biết đi về đâu? Nguyện với thánh thiên thần dắt con về tới quê trời cao.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Khúc hát một loài hoa - Ân Đức
- Cầu cùng thiên thần hộ thủ - Hoàng Đan
- Thánh giáo hoàng Gioan Phaolô II - Thế Thông
- Ca mừng Gioakim và Anna - Phạm Thuyên
- Thánh Gioakim và Thánh Anna - Hoàng Đan
- Tin yêu ca - Nguyễn Thắng
- Ca mừng Thánh nữ - Nguyễn Duy
- Mừng Thánh nữ Têrêsa Hài Đồng Giêsu - Hoàng Đan
- Con thuyền Phêrô - Miên Ly
- Thánh Matthêu Tông đồ - Hoàng Đan
