Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 2015 - TT TCVN 2
Lời bài hát:
1. Người là Gioan cao trọng hơn mọi người nam. Chúa đã kén chọn khi còn trong lòng mẫu thân. Từ nơi hoang vu sa mạc, mặc áo thú ăn uống mật ong. Lầm than gian lao tu hành, làm nhân chứng cho Chúa từ nhân.
ĐK: Người là Gioan – minh chứng ánh sáng cứu độ. Kêu gọi người mọi nơi đón chờ Chúa đến. Người là Gioan – Ngôn sứ tiên phong mở đường. Tiếng kêu của Người còn mãi vang rền.
2. Người là Gioan cao trọng hơn mọi người nam. Chúa đã kén chọn nên người dẫn đạo thế nhân. Đã loan tin vui mọi miền, ơn cứu rỗi cho khắp toàn dân. Gọi kêu khai tâm mở đường để đón Đấng giải thoát trần gian.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Đaminh Saviô nụ hoa thơm ngát thiên đàng - Thế Thông
- Ca nhập lễ Thánh Mađalêna - Kim Long
- Đây những giọt máu tử đạo - Dấu Chân
- Ngày vui Gioan chào đời - Xuân Hương
- Thánh Phanxicô Xaviê - Thế Thông
- Thánh Giuse Trùm Lựu - Thế Thông
- Mừng thánh trẻ Carôlô Acutis - Giang Tâm
- Piô X – nhạc khúc tuyệt vời - Thế Thông
- Theo gót Gioan Tiền Hô - Phương Anh
- Thánh Anrê Trần An Dũng Lạc và các bạn tử đạo - Hoàng Đan