Ca tiếp liên lễ Phục sinh – Ngợi Mừng Chúa
Imprimatur: 04.11.2009 - Gm. Giuse Hoàng Văn Tiệm
Lời bài hát:
Nào người ơi vui lên dâng lời khen ngợi. Mừng hy lễ Chiên Con cứu chuộc đoàn chiên. Ngài vô tội giao hòa tội nhân với Chúa. Sống và chết giao tranh Ngài đã thắng trận.
Nam: Xin hãy kể ra hỡi chị Ma-đa-lê-na. Trên đường chị đi đã nhìn và thấy những chi?
Nữ: Tôi đã thấy mồ thấy mồ của Đức Kitô. Ngài đã sống lại sống lại rạng rỡ vinh quang. Thấy các Thiên thần nhân chứng cho Ngài bên những khăn liệm vải gai Con đã sống lại đi trước đang chờ ở mãi xứ Ga-li-lê. Vui ca lên ngợi mừng Chúa sống lại hiển vinh. Từ cõi chết thắng tử thần Ngài đã phục sinh.
Tutti: Vui ca lên ngợi mừng Chúa sống lại hiển vinh. Vua hòa bình xin dủ tình thương xót chúng con.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Ca tiếp liên lễ Phục Sinh - Hải Nguyễn
- Xin ở lại với con - Hải Triều
- Vinh quang Phục Sinh - Ngọc Linh
- Dâng lời cảm mến - Ngọc Linh
- Hy lễ phục sinh - Thế Thông
- Chúa lên trời 2 - Hoàng Đan
- Tôi đã thấy nước - Nguyễn Văn Hòa
- Lễ dâng Phục Sinh 3 - Giang Tâm
- Đức Kitô - Hoàng Kim
- Con xin tin - Hùng Lân