Ngợi khen Chúa
Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2
Lời bài hát:
1. Ngợi khen Chúa vì tình Chúa rất bao la. Ngợi khen Chúa vì Ngài tác sinh muôn loài. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã đến thế gian. Tạ ơn Chúa vì ngài xuống muôn hồng ân.
ĐK: Ngợi khen Chúa mãi mãi con ngợi khen Chúa. Tạ ơn Chúa mãi mãi con cám ơn Ngài.
2. Ngợi khen Chúa vì tình Chúa rất thiết tha. Ngợi khen Chúa vì tình Chúa luôn chan hoà. Tạ ơn Chúa vì Ngài dẫn lối con đi. Tạ ơn Chúa tình Ngài dắt qua hiểm nguy.
3. Ngợi khen Chúa bầu trời tinh tú long lanh. Ngợi khen Chúa tạo vật khắp trên vũ hoàn. Tạ ơn Chúa vì Ngài đã dưỡng nuôi ta. Tạ ơn Chúa người người hát lên bài ca.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Cho con trái tim Ngài - Giang Tâm
- Nếu Chúa là… - Kim Ngân
- Trong trái tim Chúa yêu - Phanxicô
- Xức dầu trên đầu - Thế Thông
- Bỏ Ngài con biết theo ai - P. Kim
- Hãy có lòng nhân từ 1 - Thế Thông
- Luôn hy vọng vào Chúa - Cao Huy Hoàng
- Hãy học với tôi vì tôi hiền lành và khiêm nhường - Lm. Tâm Linh
- Chúa chạnh lòng thương - Hoàng Đan
- Con không xin - Ngọc Linh
