Nếu yêu mến Thầy
Imprimatur: GP. Nha Trang - 05.01.2021
Lời bài hát:
1. Nếu yêu mến Thầy thì sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ ban cho các con một Đấng phù trợ khác. Thầy sẽ không bỏ các con mồ côi, vì Thầy ở trong những ai yêu mến Thầy.
ĐK: Thầy ở với Cha Thầy và Thầy ở trong các con. Ai yêu mến Thầy thì sẽ giữ luật Thầy truyền. Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu mến. Ai yêu mến Thầy, Thầy sẽ tỏ lộ mình ra.
2. Nếu yêu mến Thầy thì sẽ sống cùng Thầy, và Cha Thầy se ban cho các con sự sống của Thần Khí. Ngài sẽ trao tặng các con bình an, và đổ tràn lan thánh ân mang phúc lành.
3. Hãy yêu mến hoài đời sống sẽ ngọt ngào, vì yêu nhiều sẽ mang cho chúng ta ngàn phúc lộc của Chúa. Tình Chúa trong tình thế nhân bền lâu, cùng hợp lòng trong khúc ca dâng tiến Người.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Này người ngủ mê - Hoàng Kim
- Ngày vinh quang về trời - Văn Chi
- Chúa ta thật đã sống lại - Thế Thông
- Tiến ca phục sinh - Vũ Đình Ân
- Halleluia Chúa đã sống lại - Thế Thông
- Dâng lời cảm mến - Ngọc Linh
- Tôi đã thấy nước - GM. Nguyễn Văn Hòa
- Nào ta hãy vui mừng - Hoàng Đan
- Hãy ở lại trong Ta - Bùi Ninh
- Vui ca Phục sinh - Hoài Bắc
