Nào hỡi dân Sion

Imprimatur: GP. Nha Trang - 06.02.2012 - GM. Phaolô Nguyễn Văn Hòa - TT Thánh Ca Phụng Vụ

Lời bài hát:

ĐK: Nào hỡi dân Si-on, này Chúa sắp đến rồi, mau mau ra đón Người, này Chúa đến, này Chúa đến cứu thoát dân Người.

1. Chúa là Đấng chăn dắt Is-ra-el, xin Người lắng tai nghe. Chúa là Đấng dẫn đưa Giu-se như mục tử chăn dắt đoàn chiên.

2. Ôi lạy Chúa mau đến với muôn dân, xin dọi chiếu Thiên Nhan. Chúa dẫn lối thoát bao gian nan, ôi tình Chúa soi chiếu trần gian.

3. Chúa trồng những cây cối lá xanh tươi, ban nguồn sống cho cây. Chúa gìn giữ cháu con mai sau, uy quyền Chúa tôn kính mọi nơi.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang