Imprimatur: TGP. Hà Nội - 1984 - TTTC Tập 1

Lời bài hát:

ĐK: Muôn lời ca hãy vang lên: Muôn tiếng hãy hát xướng lên, hợp đoàn các Thánh Thiên Thần. Ca tụng Thiên Chúa các dân, cứu độ ơn phúc cảm tạ. Đây là nhiệm tích cao cả. Ban nguồn sự sống đời đời. Ta hãy kính tôn phép Mình Thánh Chúa khắp nơi.

1. Đây là bánh Chúa Trời ban, man-na nuôi sống loài người. Đây là bánh Chúa Trời ban, lương thực bổ dưỡng hồn tôi. Ôi thật nhiệm tích cao siêu, ban máu thịt Chúa Cứu Thế. Ôi thật Chúa quá thương yêu ẩn mình trong phép Thánh Thể. Ai mà rước lễ nên sẽ được ơn phúc bình yên.

2. Tôn thờ kính mến cảm tạ. Con một Thiên Chúa giáng trần. Tôn thờ kính mến cảm tạ, dâng mình để cứu phàm nhân. Con cầu xin Chúa thương ban, cho con được sống xứng đáng. Đêm ngày sốt sắng nài van, cho được hưởng phúc Thiên đàng. Để mà hát xướng lên khải hoàn ca khúc triều thiên.

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

BÀI TƯƠNG TỰ

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Lên đầu trang