Imprimatur: Đang cập nhật
Lời bài hát:
ĐK: Mừng vui lên hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa Trời hằng ở cùng Mẹ. Mẹ có phúc lạ hơn muôn người phụ nữ. Mãi muôn đời sẽ khen Mẹ thật diễm phúc vinh quang.
1. Mẹ là vinh quang của nhân loại chúng con, khiết trinh tinh tuyền Mẹ chẳng vướng tội nguyên. Nguyện hằng lôi kéo chúng con theo Mẹ, ôi Nữ Trinh đầy hương thơm nhân đức.
2. Mẹ thật diểm phúc vì tin Lời Chúa luôn, dẫu cho cuộc đời nhiều gian khó lệ rơi. Cuộc đời dương thế xin Mẹ dắt dìu dẫn bước lên trời vinh quang đẹp tươi.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Mẹ đứng đó - Kim Long
- Hương lòng dâng Mẹ - Thế Thông
- Kính dâng lên Mẹ - Trọng Khẩn
- Ave Maria – Kinh Kính Mừng - Giang Tâm
- Núi Cúi có Mẹ - Dấu Chân
- Kinh Mân Côi mùa Vui - Tâm Bảo
- Cùng Mẹ dâng hiến - Thái Nguyên
- Kinh Kính Mừng - Thế Thông
- Vòng hoa dâng Mẹ - Phanxicô
- Mẹ Vô Nhiễm – Giữa nguồn tội vong - Thế Thông
