Mùa ăn năn và sám hối

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 16.06.2020

Lời bài hát:

ĐK: Hãy ăn năn, sám hối, và trở về cùng Chúa từ nhân. Hãy ăn chay, cầu nguyện và tin tưởng vào Phúc Âm.

1. Bao năm lưu lạc, giữa cuộc đời đầy những ngã sa. Đam mê, phù hoa, nhiều lần con quên lãng tình Chúa. Sống hoang đàng bê tha con tưởng rằng tìm thấy hạnh phúc. Và rồi đến lúc con nhận ra đó chỉ là phù vân.

2. Con nay trở về, quyết một long tự hối ăn năn. Thương tha tội con, rửa hồn con sạch hết vì tội nhơ. Chớ chấp tội con thơ, nhưng mở rộng bàn tay từ ái. Phận hèn mong manh nhưng cậy trông Chúa chính là tình thương.

3. Con tin nơi Ngài, khấn xin Ngài gìn giữ thân con. Con luôn cậy tin lòng từ bi Thiên Chúa là Cha. Đấng nhân hậu khoan dung, ôi hải hà, nào ai hiểu thấu. Chịu ngàn thương đau, hiến toàn thân, để chuộc tội trần gian.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang