Mỗi lời kinh

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 15.12.2015 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - Thánh Ca Việt Nam 2

Lời bài hát:

ĐK: Mỗi giọt mồ hôi là mỗi lời kinh, con lo vun tưới nương đồng hôm sớm. Mai đây tinh kết nên rượu bánh thơm tiến về trời cao mừng Chúa hiển vinh.

1. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay, từ bao nhiêu đêm ngày bàn tay lao công này tạo tác. Mang theo sướng vui vì đã góp phần phục vụ Chúa trong muôn người.

2. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay, là bao nhiêu lao nhọc là bao nhiêu cơ cực chồng chất. Nhưng luôn vững tin tình yêu của Ngài làm thần trí con an bình.

3. Lễ vật con dâng Chúa hôm nay, là bao nhiêu vui mừng là bao nhiêu u buồn trộn lẫn. Mong sao lễ dâng được như khói trầm ngào ngạt trước Tôn Nhan Ngài.

Tải xuống
link_pdf

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang