Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 11.02.2018 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
Lời bài hát:
1. Mẹ ơi, con biết lòng Mẹ từ nhân, Mẹ lắng nghe con cầu khấn. Và xưa nay chưa từng thấy ai kêu cầu, mà Mẹ ngoảnh mặt làm ngơ.
ĐK: Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người vui sống an bình. Mẹ Mẹ ơi con dâng lên Mẹ, gia đình con và giáo xứ con. Mẹ cầu Chúa xuống ơn lành cho mọi người sống trong an bình.
2. Mẹ ơi, con muốn Mẹ là của con, Mẹ chở che trong đời sống. Mẹ yêu thương đưa dìu bước con trên đời, và ngày cuối cùng đời con.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Tiếng gọi trăm năm - Giang Tâm
- Mẹ lên Canvê - Hoàng Đan
- Gần lòng Mẹ - Duy Tân
- 5 sự sáng – Tình yêu vào đời - Thế Thông
- Đây tháng hoa 2 - Giang Tâm
- Ave Maria - Hoàng Diệp
- Hoan ca Mẹ Vô Nhiễm - Dấu Chân
- Lạy Mẹ nhân lành - Mi Trầm
- Lạy Nữ Vương nhân lành - Mido
- Ngàn hoa đẹp tươi - Kim Long
