Lời ru thánh
Imprimatur: 11.02.2018 - Gm. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
Lời bài hát:
ĐK: Mẹ ôm bé Giê-su, Mẹ ru suốt đêm khuya. Một đêm tuyết rơi nhiều, tiêu điều hang đá nghèo. Ngàn sao sáng trên cao. Lặng nghe tiếng ngọt ngào, Mẹ ru Chúa đêm nao đi vào trong giấc mơ.
1. Ẵm trên tay Hài Nhi bé bỏng. Rét run trong lạnh giá đêm đông, Mẹ cung kính thay cả trần gian. Tôn thờ Thiên Chúa Vua Tình Yêu.
2. Ấm êm trong vòng tay của Mẹ. Bé Giê-su lặng ngủ miên man. Mẹ âu yếm hôn cả vầng trán. Người mỉm cười giấc mơ bình an.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Lời ru đêm thánh - Phùng Minh Mẫn
- Lời ru đêm thánh - Ngọc Linh
- Chỉ vì yêu - Hải Nguyễn
- Đêm nay bừng sáng - Kim Long
- Thánh Gia - Phanxicô
- Từ hang đá xưa - Viết Chung
- Ơn thiêng Chúa Trời - Thế Thông
- Lặng nghe tiếng ru - Thế Thông
- Xin Ngài ở giữa chúng con - Trầm Hương
- Noi gương Thánh Gia - Viết Chung