Linh mục chứng nhân lòng thương xót

Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 27.02.2021 - GM. Louis Nguyễn Anh Tuấn

Lời bài hát:

1. Chúa đã yêu thương con từ muôn thuở muôn đời. Và Ngài đã gọi tên con, âu yếm con giữa muôn người. Ngài nâng con lên hàng vinh phúc, thánh hiến con thành linh mục của Chúa. Dù con đây dẫu ngàn bất xứng. Ngài vẫn thương và chọn gọi con.

ĐK: Con đây là linh mục, Linh mục của Chúa Kitô. Từ thuở hư vô Chúa thương chọn con, rồi Chúa gọi con giữa muôn phàm nhân, để từ đây Ngài nâng con lên hàng tư tế Menkixêđê. Con đây là linh mục, Linh mục được Chúa sai đi. Nguyện sẽ thực thi sứ mệnh Chúa trao. Lạy Chúa Trời cao thánh hiến đời con, được trở nên lòng thương xót chứng nhân của Ngài ở khắp mọi nơi.

2. Chúa đã sai con đi làm nhân chứng Nước Trời, lòng rộn ràng niềm hân hoan đi khắp nơi Chúa kêu mời. Nguyện xin vâng trung thành theo Chúa, dẫu khó khăn lòng không hề hoen úa. Vì con tin Chúa hằng ở bên, dẫn dắt con nẻo đường ngày đêm.

3. Chúa muốn con luôn trở thành Mục Tử nhân lành. Cầu nguyện và hy sinh, khiêm tốn như Chúa mỗi ngày. Hằng thương yêu những người đau yếu, đến với bao là tâm hồn tan nát. Để xua đi nỗi niềm nặng mang, sởi ấm lên ngọn lửa bình an.

4. Chúa, Chúa ơi con đây còn yếu đuối, thấp hèn. Đời mục vụ nhiều bon chen, đôi lúc con lẵng quên Ngài. Lạy Chúa Giê su dủ tình thương xót, chớ chấp con về lỗi lầm đã trót. Nguyện từ nay kết hợp cùng Chúa, sống hiến dâng đẹp lòng Ngài mong.

Tải xuống

UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng gửi thông tin  qua mail hoặc zalo để chúng tôi kiểm tra cập nhật!

Facebook
Tweet
Lên đầu trang