Imprimatur: GP. Bùi Chu - 01.10.2025 - GM. Thomas Vũ Đình Hiệu - Nguyện Ca & Thánh Kinh Ca
Lời bài hát:
ĐK: (Linh hồn tôi ơi) Linh hồn tôi ơi hãy dâng lời ngợi ca Chúa Trời, vì phận tôi tá Chúa đã thương nhìn tới. Thần trí tôi ơi (Thần trí tôi ơi) hãy vui mừng hớn hở cảm tạ, vì phận tôi tớ Chúa đã thương cứu độ. (Ôi Đấng Toàn Năng) Ôi Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi bao điều thật lớn lao, danh Người thật chí thánh chí tôn (Thiên Chúa chí thánh chí tôn).
1. Từ đời nọ cho tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai mến cậy tin Người. Chúa giơ tay biểu dương sức mạnh, dẹp tan phường lòng trí kiêu căng. Ai đó nghèo Chúa ban đầy dư, kẻ giàu có đuổi về cho trắng tay.
2. Từ đời nọ cho tới đời kia, Chúa hằng thương xót những ai mến cậy tin Người. Chúa ban ơn đoàn tôi tớ Ngài, thật như lời từng hứa cha ông. Người nhớ lại mối ân tình xưa, dành con cháu tổ phụ Ap-ra-ham.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
BÀI TƯƠNG TỰ
- Nữ Vương Mân Côi - Nguyễn Bang Hanh
- Đức Mẹ đi viếng - Thế Thông
- Bài ca không quên - Văn Chi
- Nữ Vương Vô Nhiễm Nguyên Tội - GM. Hồ Ngọc Cẩn
- Một điềm lạ vĩ đại - Dấu Chân
- Hương kinh Fatima - Thế Thông
- Một trời La Vang - Thế Thông
- Tràng hoa Mân Côi - Phạm Xuân Chiến
- Đóa huệ nở tươi - Thế Thông
- Mừng Mẹ lên trời - Hoàng Đan
