Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 17.01.2018 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lời bài hát:
ĐK: Nào đến đây ta cùng lên Núi Chúa, lên đền thờ Thiên Chúa chúng ta. Để Người dạy ta biết lối của Người, và bước theo đường Ngài dạy khuyên.
1. Núi Đền Thờ Chúa đứng kiên cường vượt trên các non cao, vươn mình trên hết mọi ngọn đồi. Muôn dân vui mừng đưa nhau tới, muôn nước tưng bừng kéo nhau đi.
2. Xin tỏ Nhan Thánh Chúa rạng ngời giãi sáng khắp muôn nơi, cho mọi dân biết ơn cứu độ. Ta mau tiến về Cung Thánh Chúa đây ánh sáng Ngài sáng soi ta.
3. Ai được ở trên núi thánh Ngài, ngụ trong mái nhà Ngài đêm ngày vui hưởng ân lộc Ngài. Đó chính là phận người công chính luôn sống trong Nhà Chúa thiên thu.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Xin xót thương con - Hoàng Đan
- Xin dẫn con về núi thánh - Kim Long
- Lên đền thánh - Thành Tâm
- Chúa là nơi con ẩn náu - P. Kim
- Chúa lên trời 1 - Hoàng Đan
- Từng bước con đi - Giang Ân
- Hoan ca chúc tụng - Thái Nguyên
- Trong nhà Chúa - Trọng Khẩn
- Ca lên đi 6 - Kim Long
- Hãy hát lên - Hồng Vy
