Imprimatur: TGP. Sài Gòn - 06.12.2016 - Hồng Y Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn
Lời bài hát:
1. Nào cùng nhau ta đi lên thánh điện. Nhà của Chúa thánh thiện ôi sáng ngời. Hát vang câu tân ca mừng Chúa trời, Đấng đã làm nên những kì công.
ĐK: Thật vui sướng khi muôn người nói với tôi: Nào cùng nhau ta đi về đền thánh Chúa Trời. Hãy đến đây reo mừng, trước thánh nhan cửu trùng, cùng tung hô theo khúc hát cung đàn.
2. Tựa đàn nai hằng trông mong suối nguồn, này hồn con mong gần bên Chúa luôn. Tấm thân này khát khao đợi trông hoài, những ước mong bước tới đền vàng.
3. Một điều thôi lòng tôi xin Chúa hoài, là được ở trong đền thánh Chúa Trời. Để ngắm xem Thánh Điện Ngài huy hoàng, để ngắm xem Nhan Thánh rạng ngời.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Đấng công minh chính trực - Hoàng Đan
- Nhịp bước vào thánh điện - Hương Nguyên OP
- Đường lên thánh điện - Thế Thông
- Tin tưởng nơi Chúa - Hoàng Đan
- Thánh Thần Chúa - Giang Ân
- Khúc ca lên đền 6 - Giang Tâm
- Ca nhập lễ Chúa Thánh Thần - Hoàng Đan
- Cùng tiến vào - Trần Hòa Yên
- Lập tông tòa Thánh Phêrô - Hoàng Đan
- Đến bên bàn thờ - Trọng Khẩn
