Khiêm nhu phục vụ
Bùi Ninh
Imprimatur: UBTN.HĐGMVN - 13.06.2015
Lời bài hát:
ĐK: Ai hay nâng mình lên, sẽ bị người ta hạ xuống. Ai tự hạ mình xuống, sẽ được mọi người nâng lên. Ai xưng danh bề trên, hãy tự làm tôi người dưới. Ai phục vụ người dưới, chính danh người môn đệ Thầy.
1. Đừng theo thói ham quyền, ngồi trên cốt để dạy khuyên. Trên danh nghĩa quan tòa, để mình như những ống loa. Chất gánh nặng cho người, còn mình thì đứng cách xa. Cần nghe những lời họ nói, đừng noi những công việc họ làm.
2. Đừng theo thói giả hình, làm sao cốt để được vinh. Đeo tua áo thêm dài, chọn ngồi nơi nhất sánh vai. Thích ghế đầu trên đài, dù mình nào biết đúng sai. Vào ra thích người chào đón, dù không đúng danh phận của mình.
3. Đừng ưa thích danh “Thầy”, vì chung có một mà thôi. Trên nơi thế gian này, mọi người thân thế giống nhau. Chớ thích dùng trên đời, gọi về người thế tiếng “Cha”. Vì chung có một mình Chúa, là Cha Đấng đang ngự trên trời.
BÀI TƯƠNG TỰ
- Chúa ơi con mong gần Ngài hơn - Thiên Đà
- Tin Cậy Mến - ĐHY Trịnh Văn Căn
- Xin Ngài đồng hành - Giang Tâm
- Xin theo ý Ngài - Giang Tâm
- Xin tỏ Thánh Nhan Ngài - Giang Tâm
- Xin cho con được thấy - Giang Tâm
- Xin dắt dìu con - Giang Tâm
- Vực thẳm nơi lòng người - Giang Tâm
- Tụng ca Lời Chúa - Giang Tâm
- Tình thơ con nhỏ - Giang Tâm