Khát xa nguồn
Thánh ca:
Imprimatur:GP. Phú Cường - 19.07.2007 - GM. Phêrô Trần Đình Tứ - Thánh Ca Việt Nam 1
ĐK: Như con nai khát xa nguồn, tâm tư xao xuyến u buồn, hồn con bao tháng năm đợi trông Chúa ơi! Nương thân bên Chúa nhân hiền, cho vơi bao nỗi ưu phiền, hòa vang lên khúc ca tình yêu dâng tiến Ngài.
1. Tâm hồn con ngày đêm hằng thao thức. Con thao thức trông mong về bên Chúa bao dịu hiền. Nơi trần gian thương đau nào con biết đi về đâu. Nhìn lên Chúa tâm hồn con vững tâm cậy tin.
2. Suốt đời con hằng ca tụng danh Chúa. Ca danh Chúa cao quang hồn con kính tin trọn niềm. Xin rộng ban muôn ân dìu con bước đi bình an. Dù muôn khó nguy trần gian vẫn không từ nan.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
