Hồng ân Thiên Chúa
Thánh ca:
Imprimatur:TGP. Sài Gòn - 11.02.2018 - TGM. Phaolô Bùi Văn Đọc - TT Laudato Si
ĐK: Hồng ân Thiên Chúa muôn đời con sẽ ca ngợi hoài. Những ơn Ngài ban muôn đời con xin ghi nhớ mãi. Đời con chỉ biết cảm mến vì ơn Chúa trên con đổ xuống. Tựa mưa móc sương sa chan hòa từ bao tháng năm qua.
1. Ôi! Có lòng mến nào sánh bằng với lòng mến của Chúa Trời mà Ngài trao cho thế trần. Vì lòng Chúa quá hải hà, Ngài ban cho nhân thế Con Ngài bao yêu thương.
2. Ôi! Có hạnh phúc nào ví bằng với hạnh phúc được Chúa Trời nhận làm con yêu của Ngài. Được Ngài bổ sức dắt dìu cùng thông chia thiên phúc Quê Trời mai sau đây.
3. Qua những ngày tháng bao xáo động, những giờ phút được yên hàn, giòng đời trôi qua hững hờ. Thì càng xác tín một điều tình Cha thương che chở giữ gìn như con thơ.
4. Sao chẳng nhìn biết ơn của Ngài đã bày tỏ nơi vũ trụ, bầu trời bao la sáng ngời? Này đồng lúa chín thơm vàng, còn sông kia no cá, chim trời bay chơi vơi.
UBTN TGP chia sẻ file Encore hoặc Sibelius để các Ca trưởng nếu cần có thể dàn trang lại cho phù hợp với ca đoàn của mình.
Vui lòng không chỉnh sửa nhạc và lời bài hát của tác giả.
File Encore 5.0 không thể hạ bản. File Sibelius version 2022.9, nếu cần hạ bản thấp hơn, xin comment hoặc liên hệ UBTN TGP.
Nếu phát hiện có thiếu sót trong bản nhạc, vui lòng comment thông tin để chúng tôi kiểm tra cập nhật!
